28...

Hai mươi tám,
Mùa xuân đã đi qua
Chỉ còn mình ta
Với nhiều hoài cảm
Với tiếng thở dài của thời gian
Và quá nhiều ký ức.

Ta viết bài thơ
Tặng sinh nhật hai tám
Của chính mình
Với tình yêu không còn ở lại
Với trái tim đã ngủ lâu rồi
Và cuộc đời còn nhiều băng giá.

Đêm mưa ngâu
Không lời chúc tụng
Không bạn tri âm
Chỉ mình ta
Với đêm mưa không trăng
Với nỗi buồn chưa nguôi
Và cái nhìn không rõ đích...

Tiếng gió,
Không thôi gào
Giọt mưa,
Không thôi rơi
Tiếng cười,
Không thể cất
Thoát lên cùng cuộc đời.

Đã cạn dòng tâm sự
Đã cạn dòng lệ rơi
Bầu rượu nhạt cũng cạn
Chỉ còn ta, ta còn...


22/09/2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả