Xa vợi
XA VỢI
Nơi góc biển
Thấy gì ha ! Phố núi…
Khoảng trời anh là tiếng sáo diều bay
Của tự nhiên xanh thẳm mấy tầng mây
Của bồng bềnh, bồng bềnh câu hát dịu
Nơi góc biển
Anh gắng chờ ! Chút xíu…
Mái chèo khua nhắn gửi hộ ân tình
Nơi sự sống bắt nguồn ra cửa bể
Nơi em nhìn rạng rỡ ánh bình minh
Xa lắm đó hát khúc ca về núi
Núi mùa đông bạc mái tóc pha giòng
Lạnh từng hồi, lạnh ký ức hoài mong
Gom đều tay, ấm áp làn mắt nhỏ
Nơi góc biển,
Phố núi và hoa cỏ
Chờ em về tô dệt mối duyên xưa
Mưa dai dẳng em muốn hóa cơn mơ
Rón rén vào khều mộng anh đó nhé !
Từng giọt lệ cứ đong đầy trên khóe
Bay vô tình lay nhẹ giấc hoang vu…
23.8.2006