Sao Bông Phượng Nở
Sao bông phượng nở trong màu huyết
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?
Hàn Mặc Tử
Tôi hiểu vì sao phượng đỏ au
Như màu máu đổ chốn biên đầu
Thương người chiến sĩ ngoài biên ải
Gìn giữ quê hương gió rét sầu
Cầm tờ báo tử rưng rưng khóc
Cô gái nhà bên lệ thấm đau
Chưa mãn khóa trường cô nghỉ học
Người anh cả chết chốn rừng sâu
Tôi muốn xông pha chốn địa đầu
Cùng muôn chiến sĩ giữa non sâu
Đồng tâm bảo vệ non sông mãi
Đất tổ cha ông máu thấm màu
Trái tim tan nát làm sao sống
Cha mẹ của cô uất ức đau
Chưa kịp nhìn con vui kết bạn
Đã thành người cổ của muôn sầu
Tôi biết em đau ngã bệnh liền
Tôi người hàng xóm hỏi thường xuyên
Mong cô là nh hẳn rồi chung bước
Khơi lại niềm vui với bạn hiền
Mai Gia