Mai... biển và em
Mai chỉ biển cùng em mơ thu hát
Xa khuất thuyền, lác đác gió thu rơi
Mai chỉ biển cùng em nhìn bờ cát
Anh thật xa gió rát nắng rã rời
Mai còn đây biển trời mây xanh biếc
Sao con tim da diết nhịp sóng buồn
Mai vẫn còn bao nhiêu cánh chim muông
Sao nhung nhớ cội nguồn như vỡ mạch
Mai vẫn còn lối vào thu ngập nắng
Còn có em xa vắng gọi người tình
Mai vẫn đây một con tim sầu lắng
Nghe thu qua thương nắng vỡ tội tình
Mai chỉ biển lung linh bờ thương nhớ
Biết có còn hay lỡ sóng xa đưa
Người em nhỏ của những buổi nắng trưa
Ru mỏi mệt dư thừa.. vần thơ mộng
Mai chỉ biển cuồng ngông xô bờ cát
Không bóng em ngơ ngác đứng trông thuyền
Mai anh đi theo cơn gió triền miên
Lời tình tự xa vùng cao gió núi
Mai... ôi chỉ một cuộc đời ngắn ngủi
Biển chơi vơi em lầm lủi đi về
Mai chán chường thương cho cõi đam mê
Biển hoang vắng lê thê bờ cát dại