Chưa chợp mắt
chưa chợp mắt tôi đã mong trời sáng
bởi giấc mơ em , trôi dạt đôi bờ
nhận email em , ngỡ ngàng , lấp lửng
ngắn vô cùng như chớp mắt , buồn xo...
trời vừa sáng tôi đã mong lại tối
bởi ngại ngùng , em đã lại giận tôi
bởi mây bay , gió nổi , nên tôi lỗi
mà em thì đâu biệt chẳng tăm hơi
trời chập tối tôi lại mong trời sáng
mong mail em , nói rõ ngọn ngành
sợ khủng hoảng làm tôi quên lãng
em tận chân trời như vạt nắng xanh
em như ngại dấu niềm riêng góc đá
còn tôi thì muốn phá bỏ phiến sầu kia
những trăn trở vừa kéo về đông như lá
tôi và em trơ trụi, chẳng lối về
Email ngắn , tình gì rồi cũng ngắn
sững sờ tôi ,ngơ ngẩn lối đi tìm
.........