TRÁCH HỜN
Em đi nắng vội tắt bên thềm
Lá rụng rơi buồn trong mắt em
Mưa xuống cho lòng thêm giá lạnh
Buồn thương giăng kín biết đâu tìm
Tình đã xa rồi nỗi nhớ nhung
Nghe như trống vắng tiếng cô phòng
Bao giờ rồi nhỉ tình xa cách ?
Bến vắng chia ly chạnh nỗi lòng
Ai xẻ chia cùng nỗi ước mơ
Tình đau thương đến tự bao giờ
Như làn hơi thở pha mầu nhớ
Thương kiếp cô đơn lúc đợi chờ
Đừng khép vòng tay trả nợ đời
Cùng tôi kết chặt nỗi đầy vơi
Đừng than với thở lời trăn trối
Để tiếng lòng tôi chợt tắt thôi
Ngày xưa mộng đẹp thuở ban đầu
Nơi phố vẫn thường hò hẹn nhau
Kỷ niệm xa rồi từ dạo ấy
Hương tình rơi đọng giọt buồn đau