Và tôi yêu rồi ư ...

Tôi - Em - Giọt nước lã
Sao cứ bám nhau hoài
Thơ tôi , dường quỵ ngã
Ray rứt mãi vì ai !

Tôi theo em cuối hạ
Con nắng đỏ trên vai
Mặt trời kia xa lạ
Cứ nhìn tôi cười hoài

Chừng như mùa đổi gió
Cúc nở rộ vườn ai
Ngỡ mình như sâu lá
Vẽ màu vàng phôi phai

Đất trời đã tương tư
Và tôi yêu rồi ư?
Dốc mơ - hoài xa thẳm
Tôi - cuối đoạn - mệt nhừ

Quanh quẩn vòng nghiệt ngã
Tôi là kẻ thứ ba
Lá thơ tình chưa thả
Ngỡ mình như đã già

Lối xưa em bỏ lại
Hoang vắng một đời tôi
Giữa rừng thơ đỏ lá
Em - trăn trở - đâu rồi.....

.....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả