Hương Thời Gian...

Ơi xin, xin với thời gian...
Hãy chầm chậm lại bên đàng Thu sang
Ngắm mùa từng chiếc lá vàng
Rơi rơi nhè nhẹ trên ngàn dấu mơ
Hương ngày thắm sắc đợi chờ
Có không gian của lời thơ trữ tình
Đôi vần luyến nhớ quanh mình
Loay hoay trang điểm từng nhành tương tư

Ơi xin, cứ mãi thực hư..
Cho nhau vay mượn ngôn từ dệt duyên
Xoay khung gió giăng mây lên
Chỉ hồng se thắm quanh viền lụa tơ
Mắc ngang khoảng cách đôi bờ
Một dòng ngâu mãi lững lờ trôi êm
Nối theo thuyền mộng bồng bềnh
Xin đưa một chuyến kết tình trúc-mai..

Ơi xin, ngày ngắn đêm dài
Ta đem hương lửa gọi bầy liêu trai
Dưới bàng bạc lối trăng cài
Xem tiền thân múa mê say bên hình
Dưới vòm tinh tú lung linh
Tiếng Thu dìu dặt rập rình gió mây
Cung tương luyến nhớ hợp vầy
Hương thời gian đã ngợp đầy nhớ thương

Thơm nồng niệm khúc du dương
Tương tư trên nhánh vấn vương reo hoài

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả