Vòng Eo Cứ Đợi

Mình hẹn nhau để làm gì anh nhỉ ?
Để tháng với ngày trở héo úa trên tay
Để cho vòng eo nay đã hao gầy
Để trời hôm nay bỗng dưng thôi nắng

Hẹn làm gì cho tội ngày với tháng
Tội cho mây cũng chẳng chịu hồng
Tội cho mưa buông giăng cả lối về không
Tội cho cả một vòng eo mong đợi

Đợi - một vòng tay lạ, mới
Đợi - chuyến đi về có bóng chung đôi
Đợi - một ngày, một ngày không xa xôi
Cho đôi chân sẽ không còn lẽ bước

Hẹn làm gì cho con dốc đời đi ngược
Cho em cứ hoài mong đợi một vòng tay
(Của hôm qua chứ không có ở ngày mai)
Cho vòng eo chẳng còn mong duyên mới



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả