Oan thương
OAN THƯƠNG
Con sóng bạc giận anh thôi vỗ nữa
Mùa nước lên con sóng cuộn lăn tăn
Sóng đã bạc bởi vì anh bội hứa
Làm em mong, em ngóng, chẳng dỗ dành…
Em sẽ bắt đền nghen ! Anh chịu đó
Lau giùm em giọt lệ nhỏ đọng quanh
Hái tặng em vài chùm hoa muống cỏ
Ngỡ được bù trong những lúc thiếu anh;
Em chẳng chịu giữ tình ta phiêu lạc
Vướng nhầm dây, ngào ngạt vị the nhiều
Nơi cuối cùng dẫn lối đến tình yêu
Là con sóng cùng thủy triều biển cả
Bao la quá, à thì ra trót đã…
Khắc tên anh vào trang sách học em
Nhớ tràn lan, em kéo nhớ mắc rèm
Giăng tình ta võng nguyền loan kết phượng
Sóng bạc vẫn vỗ về đều khắp hướng
Một hướng thôi, được sánh bước chung đường
Ân soi xét ấm vòng tay rộng lượng
Chấp nhận gần dù nếm trải oan thương
19.8.2006