Nỗi Nhớ Ngân Dài...
Ngày chưa muộn con nắng phai nhạt lạ
Chiều bên sông đong đưa nhẹ bóng qua
Giấc ngủ muộn sáng nay còn vương lại
Ngầy ngật ta, hay nỗi nhớ thật thà..
Những chiếc lá rơi sang mùa vừa chớm
Hàng phong cuối đường sắc vẫn chưa thay
Đã bắt đầu với buổi nồng..buổi lạnh..
Cảm giác nôn nao.. ngất ngưởng..ta say..
Ly cafe đá loãng tan..Ừ.. nhạt thếch..
Mùi thơm vào Thu ngai ngái xa xa
Giữa bao điều mơ hồ chưa giải đáp
Ừ..trĩu hồn rồi.. quay quắc âm ba..
Hình như biển vọng về con sóng lũ..
Bão trùng khơi hay bão giữa lòng nhau..!?.
Người gọi gió lên cùng khơi giông tố
Mà sao buồn len lõi mãi mạch sâu
Ngày còn lần khân dạo ngoài hiên vắng
Bên song..câu thơ thương nhớ bao điều
Ý niệm cuống cuồng với bóng liu xiu
Đợi chiều xuống mộng gọi nhau ơi ới..
Đêm chưa qua, lại sắp rồi tháng chín
Vẫn vàng mùa ngâu, vẫn trắng sương mù
Hai cái bóng bên cạnh đời khắc khoải
Tình yêu ơi,...gởi theo gió lời ru
Người tình ơi,..khúc hát từ mùa Hạ..
Thanh âm mượt mà quyến rũ lá bay
Hát cho nhau những điệp từ tha thiết
Ước vọng theo từng nỗi nhớ ngân dài....
HaDiep