Đêm Mơ..
Khép nhẹ đôi mi tưởng tượng nha..
Em kề bên gối ngắm trăng ngà
Anh thầm thì hát lời xưa Hạ ..
Vẫn còn nguyên vẹn bóng nguyệt-hoa
Gió nhẹ lùa qua phiên liễu mành
Chao ơi thơm quá hương nguyên trinh
Hơi may hòa lẫn sương hôn lá..
Thoảng nhẹ môi Thu thắp lửa tình
Tuổi mộng vươn lên múa bóng mình
Nhạc lòng uốn lượn vòng tay quanh
Em dường đang thấy đêm cuồng loạn
Như những vì sao trong mắt anh..
Ơi diễm tuyệt thay những giấc mơ.!!..
Gió ngân mây nhịp giữa ngân hà
Bụi mưa rây nhẹ vừa cay mắt
Hạnh phúc cùng đang nếm vị thơ
Vẫn khép đôi mi vẫn gối kề
Nghe trời gọi đất dâng đam mê
Hồn hoa giấc bướm đưa vào mộng
Đêm nguyệt cầm ngân lấp lồi về
HaDiep