cám ơn bạn đã vì tôi !
cám ơn bạn đã vì tôi
gánh đi hơn nửa gánh đời đắng cay
cám ơn buổi sáng hôm nay
cho tôi nhận được tình ngày xa xưa
cám ơn tôi đã ngủ vừa
say sưa một giấc giữa mùa nắng hanh
nhận ra tất cả mong manh
như sương khói mỏng nên đành tan mau
cám ơn ngày trước hôm sau
đều cho tôi những ngọt ngào tinh khôi
dẫu dòng đời bạc như vôi
làm tôi đau đớn mồ côi phận nghèo
trả lời nhau cám ơn nhau
ngoài cay đắng cũ, mới nào khác chi
tôi đang đứng dậy mà đi
tình cờ chập chững khác gì trẻ thơ
Đầu xanh một mái bơ vơ
tình đen, đời bạc, chỉ thơ với sầu
viết lời ta cảm ơn nhau
tặng người của một thuở nào yêu tôi
từ chia phôi đến chia phôi
từ tan vỡ đến tình tôi lỡ làng
người đâu quay bước sang ngang
cho tôi trọn kiếp võ vàng tương tư...
(NHẬT KÝ MUỘN MÀNG)