Mường Tượng Nàng Thơ
Anh mường tượng Nàng Thơ đang đứng đó
Trên hồ sen, ghe nhỏ, cạnh bên anh
Chèo xuồng đi, nhè nhẹ, rẽ lối nhanh
Liên hoa rộ cả hồ ôi rực rỡ
Chèo với anh, có chòng chành, chớ sợ
Chèo đều tay say đắm giữa hồ sen
Đôi chúng mình như lạc ở cõi tiên
Sen nở thắm ta đã về nước Phật?
Gió buổi sáng thổi tóc bay lất phất
Em như là vệ nữ vẽ trong tranh
Cho đò nghiêng, cho thơ dội hồn anh
Tia mắt chiếu những thương yêu diệu vợi
Muôn hương sắc, ngàn rung cảm thật mới
Những nụ sen, những đóa nở xinh tươi
Bản tình ca chan chứa mãi muôn đời
Sóng giao động chuồn chuồn bay thơ mộng
Ừ có lẽ lý do của cuộc sống (*)
Là tình yêu tràn hy vọng ngàn hoa
Của tương lai, của hiện tại, hôm qua
Của mãi mãi muôn người trong thế giới
Nguyên Đỗ