Hoa Giữa Biển Hoa
Trời nóng nàng thơ vẻ mệt rồi
Anh cười khẽ bảo nghỉ tay thôi
Mình anh chèo lái em nằm xuống
Phơi nắng trong khoang thuyền nhẹ trôi
Chèo giữa rừng hoa với biển hương
Chao ơi tình tứ thật không lường
Người thương nằm đó, bao trìu mến
Hạnh phúc hẳn như chốn địa đường
Thiêm thiếp em nằm như ngủ quên
Cuộc đời mờ hút chỉ còn em
Trời xanh nước biếc hoa vây mãi
Giấc mộng ngao du giữa cảnh tiên
Tay chèo mắt mãi ngắm nhìn hoa
Hoa ở trong thuyền quanh cả ta
Lái tới lùm cây che bóng mát
Hàng ngàn đốm nắng cũng như hoa
Tới mãi chiều hôm cũng chửa về
Nhìn nhau đắm đuối đến đê mê
Mặt trời sắp lặn hoa rồi khép
Hoa của hồn anh mở ước thề
Nguyên Đỗ