Cùng một câu hỏi!

Em chỉ hỏi để mà
Riêng một mình biết vậy
Cứ tưởng chừng như thấy
Tình yêu, bong bóng bay.
 
Em chỉ hỏi để mà
Thấy mình ngu ngơ quá
Ôm mãi những thiết tha
Để chính mình gục ngã
 
Em hỏi, ấy mà thôi
Đừng trả lời anh nhé
Cứ để lòng lặng lẽ
Đừng nổi sóng đam mê
 
Em hỏi, em cứ hỏi
Một câu, mãi muôn đời
Anh ơi, đừng trả lời
Cứ để ta chờ đợi
 
Anh có yêu em không ?
Một nửa mong sẽ "có"
Nửa kia bảo rằng "không"
Muôn đơì là một nửa!
 
Tình ơi...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả