Chàng Có Vấn Vương?
Cuối hạ lập thu vẫn thắm hồ
Liên hương dịu dịu trải hồn mơ
Nghiêng mình vít một nhành hoa lững
Nép má kề đôi ca’nh nhụy lờ
Lẳng lặng mà nghe tình thoáng nở
Bâng khuâng có thấy dạ hơi ngơ
Tao nhân dừng bước bên bờ vắng
Biết phải lòng chàng vương vấn thơ ?
Ái Liên
Tự Vấn
Bâng khuâng lặng lẽ ngắm ven hồ
Hỏi đóa kim liên ủ giấc mơ
Tuổi én bao niên chao cánh rũ
Thanh xuân mấy độ khép hương lờ
Thân ngà phận liễu tim chưa rõ
Dáng ngọc duyên mai dạ thoáng ngơ
Ước đoán phỏng chừng nhà khuê các
Chưa vương tự vấn ngỏ lời thơ.
Andy Nguyen Aug 29, 2006
Khéo Đáp
Khai thiên lập địa đã trong hồ
Nào thể như diều chấp ca’nh mơ
Tam nhật lụi tàn còn hạt lục
Nhất niên hóa lão biến thân lờ
Củ nâu dưới nước chừng tuần lẻ
Lá biếc trên hồ khoảng khắc ngơ
Hồi đáp rằng sen đời ngắn ngủi
Chắc là bị gán giả ngây thơ
Ái Liên
Cám ơn diễn giải kiếp sen hồ
Hồi đáp như nàng thật khéo mơ
Lá biếc đọt lam sông núi rõ
Rễ nâu cánh đậm nước non lờ
Tam niên sắc Ái lừng thoang thoảng
Bách nhật hương Liên ngạt ngẩn ngơ
Lễ trả thương ghê lời cắc cớ
Mập mờ duyên dáng tợ bài thơ.
Andy Nguyen Aug 31, 2006