Nguyễn Hoài Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thơ ơi ! Xin Hãy Xanh Rì Măng Non..


Xòe tay hứng hạt sương mai
Chợt nghe giọt nắng đêm hoài tay vương
Vô tâm gió vọng ngàn phương

Hữu tình muôn sắc mây vờn hư không !

Có -Còn điệp khúc Hưng Vong
Tự Do Hạnh Phúc đỏ hồng "mưa sa" !
Về, đi tiếng gọi thiền ca

Khốc khô tiếng thét hải hà tuyệt âm


Tầm tâm tâm lặng thinh, trầm

Tầm tình tình nhuộm tím, bầm môi thơ !


Thơ ơi ! Nước đã cạn hồ
Thơ ơi ! Đất đã vỡ, thô, khô cằn
Thơ ơi ! Ố Sử còn hằn
Thơ ơi ! Lộng ngữ còn lăn trong hồn

Thơ ơi ! Một kiếp ngữ ngôn
Xin thương xác bé chẳng còn xiêm y !..

Thơ ơi ! Muôn thuở huyền vi
Thơ ơi ! Xin hãy xanh rì măng non..



Nguyễn Hoài Trang

30082006
 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả