Một Ngày Bất Chợt..

Một ngày bất chợt là đêm
Tâm cuồng nhịp thở đón " Em" vào đời
Người dưng khác họ kia ơi.. !!.
Phải chăng Người đã yêu rồi phải không !?..
Phải chăng từ một cõi " không.."..
Thời gian đã ngộ, nên lòng mở ra
Đón Em vào mộng tình hoa
Cùng ngân tiếng hát Thu ca với Người..

Một ngày chờ bóng nắng phai
Chờ khuya treo ánh trăng cài.. sao rơi...
Chờ nhau trang điểm nụ cười
Vuốt ve từng phiến lụa mời nhớ thương
Cùng chia chung phím nguyệt thường
Cùng căng từng sợi tơ vương luyến tình
Nghe chung tiếng thở bình minh
Xem ngày vòng lại giữa hình tượng mơ

Một ngày đưa những đợi chờ
Vào không gian nhớ cho thơ thấm nhuần
Tương tư dược dịp khoe thân
Thời gian trĩu xuống gọi thầm tên nhau
Buồn khơi nhè nhẹ nhịp sầu
Ngực rưng rức giữa sắc mầu tình sâu
Thời gian bước mãi qua cầu
Dù bao lâu đợi vẫn câu đá vàng

Một ngày bất chợt đêm sang
Nguyệt cầm khẩy khúc nhạc ngàn hương khơi
Chiếu hoa trải giữa thềm đời
Rượu tương quỳnh rót qua thời liêu trai
Tóc Em xõa phủ lưng Người..
Áo sương mờ ẩn nụ môi chuyển hình
Bóng thơ từng nét nguyên trinh
Nhụy thơm nồng thắm gợi  tình bướm hoa

Đất trời nhập thể giao thoa
Người dưng khác họ hóa ra đôi mình

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả