Hoàng Trúc Giang
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nắng Hồng Diễm

Nắng hồng diễm mát tươi chiều cuối Hạ
Hương trầm lan đồi cỏ mượt, rừng xanh
Em vắng bóng hồn anh nhung nhớ lạ
Ước ao chi em là mạch suối trong lành

Gió nhè nhẹ thổi ru cành dương liễu
Cứ đong đưa như mành sáo phòng khuê
Anh nhớ em tại vì sao chẳng hiểu
Đi đã lâu biền biệt chẳng quay về

Anh sẽ đón, đợi ngày em trở lại
Trải lá thu trên lối đón em sang
Hồn sẽ hết những nhớ nhung tê tái
Rừng phong xưa rồi sẽ đổ lá vàng

Em đánh thức trái tim anh tự đó
Mùa xuân nào hoa nở bước chân ta
Em ra đi đầu mùa hoa phượng đỏ
Anh còn đây ôn lại tháng ngày qua

Và rất nhớ những bước chân trên lá
Và tương tư từng phút tiếng ngọt êm
Gọi "Anh ơi!" bày tỏ mọi nỗi niềm
Nắng hồng diễm mùa thu như đang tới

Hoàng Trúc Giang

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả