Chắc Rồi Mình Cũng Sẽ Gặp Nhau

Cho em một lần mơ giấc trăm măm
Để tình yêu không là sự tưởng tượng
Dẫu cho đời dù có nhiều phương hướng
Cho bước chân em sẽ có kẻ song hành ..

Cho em một lần được làm kiếp con tằm
Để cho em còn tìm tơ kén, nhả
Để miếng vôi sẽ không khô vội vã
Và lá trầu già có cớ đợi buồng cau

Phải rượu không anh mà đợi rượu nhạt cay
Phải Cô Tấm không mà em ngồi lượm thóc
Để lúc nửa đêm đánh rơi chiếc guốc
Cho anh làm tín hiệu mà tìm nhau …

Em vốn hiền lành chứ có ác gì đâu
Sao phải bắt em đợi ngày nguyệt thực
Không lẽ trăng rằm không rằm hơn một chút 
Không lẽ mặt trời không chịu nóng hơn sao ?

Dẫu chẳng là gì thôi cho em cứ hẹn trăm năm ...
Kim-Trọng Thúy-Kiều không thể xa nhau mãi mãi
Cầu Ô Thước quạ còn nối nhịp lại
Huống gì mình chắc cũng sẽ gặp được nhau




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả