Lạt Lòng

Nhớ năm xưa ta bên nhau dạo phố
Từng bước chậm trong chiều hoàng hôn về

Hồn đam mê và say sưa trong mắt
Ta nhìn em tha thiết dưới trăng kề

Ta yêu em bằng tình yêu chân thật
Một đời này cũng mãi vì em thôi

Và ta sẽ ru tình trong mộng ước
Trong mênh mang giữa phố vắng im trời

 

Nhưng tình yêu như là kiếp mây trôi
Kia lá thu rơi ta đã vắng xa người
Đôi mắt biếc hôm nào còn lưu luyến
Nay còn đâu vì đã nhạt phai rồi

Ánh sao sáng vẫn đây mây vẫn còn
Nhưng ước mơ tình rồi những sầu mong
Tình mây khói thoảng theo từng cơn gió
Mơ hồ tiếc dĩ vãng đã lạt lòng

Đông Hòa
01.09.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả