Áo lụa hồng

Áo lụa hồng... ước ao như thuở đó
Thướt tha dài cho gió lượn bay bay
Tà áo hồng ươm hương vị nồng cay
Màu của nắng tháng ngày còn trang điểm

Em chỉ biết con tim mình tha thiết
Đẹp như mơ lưu luyến mộng trời mây
Em chỉ biết con tim chứa thật đầy
Hồng ân ái ngây ngây màu nắng sớm

Em chỉ biết vườn xuân hoa đang chớm
Vạn đóa hồng mùi thơm phức nồng say
Em chỉ biết niềm tin tóc mây cài
Và chỉ biết thiên thai không là mộng

Áo lụa hồng phất phơ ngày lộng lộng
Đời cho em tình lộng những mùa thu
Em chưa biết chiều nay bỗng sương mù
Em chưa biết tình thu heo may gió

Kéo tà áo em tẩm hương thơm cỏ
Đề câu thơ đo đỏ mực nồng nàn
Bốn mùa đi xuân trở lại cao sang
Nâng gót ngọc áo nàng xinh xinh nắng!!

Em chưa nếm tình yêu dường như đắng
Chỉ niềm tin chiến thắng trận mưa rào
Em còn nghe tim mình vẫn nao nao
Hồng đôi má xuân đào như màu áo