Mưỡu Tình
Có lẽ đôi mắt anh kèm nhèm
Thấy thằng cháu nội đứng kề bên
Em; tưởng người tình của... ngày xưa ấy
Anh nổi cơn điên đấm một đòn
Thằng cháu nhanh chân bước giật lùi
Thế là em bị đánh một thoi
Ối giời, em la, anh nhức óc
Em cứ bắt đền, anh muốn xỉu rồi...
Có vợ khổ lắm, bạn trẻ ơi
Cả đời chẳng được hưởng tuổi già
Khi thì cạo gió, lúc đấm bóp
Tệ hơn thân phận đứa tớ cùi...
Biết thế ngày xưa đi tu quách
Tệ lắm cũng được làm ông từ
Nào oản, nào xôi, nào bạc giấy
Tha hồ...hưởng của trời, mấy ai hay...
Nào có ai khổ như anh đây
Cả đời vẫn không được phút giây
Thảnh thơi, thơ thẩn dòm thiên hạ
Em dữ như chằng, quỉ chẳng tha
Biết thế nhưng sao anh vẫn mê
Mê em, mê cả tật lè nhè
Bất cứ chuyện gì, cả đời nói...
Anh ước, ngàn lần, đã đủ rồi
Thương ơi là thương, lỗ tai người
Đã thuộc nằm lòng, những khổ ngươi
Em vừa lên tiếng, nó đóng lại
Anh ngáy kho kho, em bực mình
Dẫu đúng hay sai, ôi chuyện tình
Ngớ ngẩn ngày xưa, anh ăn năn
Bao lần mơ ước có mụ khác
Nhưng cũng nhận thầm... đâu khác chi...
Bà nào cũng vậy, đổi, tốn... tiền...
Hết tiền mua rượu... lại đau lưng
Vì ham của lạ, thôi đành chịu
Ngựa cũ quen đường, dễ trốn chui...
Phỏng đời, khổ chỉ mình tui!!!!
Vào đời đơn độc, ra đi lạnh lùng
Cuộc sống rồi cũng như không
Mắt chẳng nhìn thấy, tai hòng gì nghe
Tạm mượn thân xác làm ghe
Qua bờ bên ấy và quên cõi trần
lamongthuong2004@yahoo.com