Nếu Còn Lời Cuối
Nếu còn một dòng cuối
Để viết lên trang đời
Chị ơi, ta có... tội
Viết hoài chữ... "thương" thôi
Nếu còn giọt nước mắt
Ta sẽ... chia cho đồng
Rồi chị cùng em khóc
Nỗi buồn chảy ra sông
Thường khi môi chị đắng
Em cũng đâu thích cười
Mỗi lần em im lặng
Chị thấy chiều chơi vơi
Nếu còn một lời cuối
Ta sẽ không trách người
Dù lỗi hay không lỗi
Cũng đành vậy, mà thôi
Chị ơi, ta là gió
Hát vang lên, giữa trời
Chị ơi, xanh đồng cỏ
Ta hãy về rong chơi...
Nếu còn một lời cuối
Xin chúc an cho đời
Đường không cay bóng khói
Và, linh hồn thảnh thơi...
090106