Bốn Vòng

Có hai vòng em không thể nói ra
Vì tình yêu đôi khi không cần phải nói
Những điều rõ ràng gió mưa nắng rọi
Cần không anh ? hay chỉ hiểu trong lòng ...

Cho em một lần được giữ trọn một vòng
Ừ anh, là một vòng eo vô cùng ẻo la?
Để hai vòng kia đôi khi cũng phải ..
Biết uốn nắn mình cho vừa tọa độ tình yêu ..

Ở trên đời có sáng sớm, phải có trưa chiều
Có anh, có em thì tình yêu là định sẵn
Có những cơn mưa vô cùng lạ lẫm
Có một góc hồn em lại nhớ về anh ...

Cho em nhé trái tình xanh ...
Để hai vòng kia chỉ là những con số
Cho một vòng eo không cùng chung nỗi khổ ...
Để cả ba vòng cần có một vòng tay ...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả