Cơm Chiều ...
Mấy tuần qua em không nấu cơm chiều
Có đợi không anh như bao lần anh đã đợi ?
Anh có nghĩ "sao con nhỏ hôm nay không tới ? "
Để bữa cơm chiều anh cứ ngóng, trông ..
Hay chỉ một ngày, một ngày đi rong ..
Có cơm chiều hay không thì cũng thế ..
Cũng nắng, cũng mưa chuyện thường của tạo hóa
Cũng sáng, trưa, chiều ... ơ ... có gì lạ đâu ..
Mấy tuần rồi con nhỏ bận bịu cả trăng sao
Hết chuyện này, rồi phải lo chuyện nọ
Chuyện tiền cơm, chuyện áo quần nặng nợ
Nên bếp nước bây giờ lạnh nhạt như mùa Đông
Nhưng buổi cơm chiều không thể bỏ qua ..
Ráng nuốt cho xong cái hamburger cho đỡ đói
Cũng chiều chiều làm cho xong tô mì gói
Dẫu ăn miếng bánh mì em cũng nhớ đến anh ...