Sợi Nhớ Treo Lên
Người rót lời thương lắm
Ta treo sợi nhớ lên
Cùng nghe tim hòa nhịp
Giao động thời bình yên
Người rung cung thương lắm
Ta khẩy một phách duyên
Tương tư cùng giao hưởng
Vẫn trùng tiếng đập tim
Người xa lơ xa lắc
Ta ngơ ngác phố đông
Để nỗi nhớ chạy vòng
Gọi mãi nhau ơi ới..
Người xa lơ xa lắc
Mộng bữa có bữa không
Ngớ ngẩn hình với bóng
Buồn cho lệ thành dòng
Người xa lơ xa lắc
Ta gởi sầu lên mây
Mây mơ chi chẳng biết
Để rơi chén rượu đầy
Đổ xuống đời cái rét
Cái rét phải từ mây..!?.
Hay vì người xa quá
Nên phiền muộn phủ vây..
Người rót lời thương lắm
Ta mãi treo nhớ lên
Ngẫm nghĩ quên đặt tên
Hay đau thương là thú
Nên không thèm bắt đền
Để mặc cho sợi nhớ
Reo giữa phố mông mênh
Rung hoài niềm thống khoái...
HaDiep