Sắc Mầu Tình Yêu
Người thích không cái mầu trắng tinh khôi
Trắng nhung nhớ đêm dài đêm thao thức
Trắng như búp sen hiền hòa tinh khiết
Thoang thoảng hương sao thắm đượm một đời
Người thích không mầu tím tím nhẹ vương
Mầu Huế đó đôi mắt chiều mơ quá
Sự thủy chung từng câu thơ khắc nét
Trên vành nghiêng che dáng nhỏ..nhớ thương
Người thích không mầu lá sắc xanh non
Đó hy vọng ươm lên giờ chờ đợi
Đó hương mạ thơm trĩu từng nhánh gió
Đong đưa..đong đưa ngày tháng sắt son
Người thích không sắc đẹp của hoàng hoa
Đơn sơ lắm từng nụ vàng nhỏ bé
Mỗi cánh cúc nghiêng bên thềm cỏ nõn
Chỉ vậy thôi, Xuân rực rỡ mượt mà
Người thích không cái mầu của Hạ hồng
Phượng từng cánh rợp bóng trời đẹp lạ..
Có ngày xưa tuổi dại thời cắp sách
Tiếng ê a, ngoại ngữ học vỡ lòng
Người thích không mầu nắng nhẹ vương mây
Những chiếc lá đỏ vàng rơi theo gió
Hồn mùa Thu tản mạn mỗi chiều phai..
Vừa đủ lạnh nhắc nhau mình còn thiếu
Hay người thích mầu tuyết của mùa Đông
Ừ.. cũng trắng..trắng tinh khôi trắng quá..
Những cánh sao xoay mù trời thơm lạ
Lấp lánh niềm tin thắp tuổi chờ trông...
Những sắc mầu nguyên thủy của giấc mơ
Mộc mạc lắm trên bức tranh tình ái
Những sắc mầu nguyên thủy của bài thơ
Ẩn dụ lắm ngân vang muôn ước vọng
Người thích không, bao nhiêu sắc gợi lên
Sẽ không đủ diễn tả lời thương lắm
Nhưng ta có một trời yêu say đắm
pha trộn mầu, ngày tháng chẳng lãng quên..
HaDiep