Hờn Dỗi Chi
Ơi hờn chi hỡi người dưng...
Giận chi cho tím mấy từng mây hoang
Rồi mưa được dịp đổ tràn
Vỡ muôn bóng nước dưới hàng mi ngoan
Mang thơ viết trắng trăm hàng
Ghét lây con chữ xô tan bóng tình
Nhỡ mai chợt nhận ra hình..
Bởi chung quy giận nên hành tội nhau
Ơi hờn chi để muộn sầu...
Mang thơ chẻ dọc từng câu đoạn đành
Mang thương chẻ nhỏ ngọn ngành
Mang buồn dựng một bức thành ngăn đôi
Chẻ vui tìm những bùi ngùi
Chẻ ngày ngàn nỗi đắng cay môi cười
Ơi người hờn hờn dỗi chi người..
Giận hờn nếu lỡ..lạc đời..mất nhau ..!?..
Ơi hờn chi để đêm thâu..
Đếm từng thời khắc chạm câu ân tình
Hỏi người kỷ niệm phải xinh
Mộng còn hiện hữu giữa hình bóng thơ
Tội chi cho nhớ vật vờ
Lang thang trong nếp áo mờ sương loang
Để rồi hát khúc biệt ngàn..
Khi lòng muốn nói :...''...Xin Chàng.. Xin Em...
HaDiep