Sao em không là cơn gió
Sao em không là cơn gió
Nhẹ nhàng như những áng mây
Lùa qua bao đồng cỏ nội
Trải cùng khắp nẻo đó đây!
Sao em không là cơn gió
Thổi qua dịu mát lòng người
Những khi đau buồn khốn khổ
Em về mang lại niềm vui!
Sao em không là cơn gió
Rong chơi chẳng vướng buộc ràng
Vũng đời giăng đầy cạm bẫy
Lách mình em nhẹ lướt sang!
Sao em không là cơn gió
Bay đi khắp bốn phương trời
Thích nghi theo từng chặng đỗ
Lẹ làng chậm chạp tùy nơi!
.......
.......
Sao em không là cơn gió
Không màu không sắc không hương
Nhưng cần như từng hơi thở
Trong ta trên khắp nẻo đường?!
9/1/06