Yêu em....Xa em
Ta xa em
Gió thổi mây sầu
Trở về nhà
Buồn thiu buồn thỉu
Mây kết sương mù nặng trĩu lời thương
Lòng chưa xa
Hương nắng đậm đà
Ngàn dấu ái chiều tà phai nắng
Ta trở lại
Hong vàng năm tháng lặng
Ta yêu em
Thời con gái nhung mềm
ngày tháng êm êm
Tình bay nắng lượn
yêu em !!
Yêu niềm tin chất sáng
Mọng đỏ... chín thu vàng
Hạ vẫy tay...Ta xa em nức nở
Nắng rời tay...Yêu vẫn còn mơ..
Ta còn yêu
Thu mờ nắng nhạt
mong manh..mong manh..
Thu chở lá vàng..
Xin thời gian ngưng đọng
xin nụ cười dừng ở trên môi
Ta yêu em bồi hồi
Nụ tầm xuân như vừa trổi
Nắng ghé trên môi...
Ta xa em
Lụa nhạt màu, tóc rối
nhớ nhung...
Quyến luyến...
Ta không muốn xa em
Những ngày thu thiên vũ khóc đông về..