Mình nhớ những gì?

Khoảng khắc xa rồi anh với tôi
Nhớ thương, thương nhớ trổi từng hồi
Chờ nhau một kiếp, tầm tay với
Mỏi cánh chim trời, tình không ngôi

Chẳng còn màu nắng trưa ru ngủ
chầm chậm rời nhau giấc mơ thu
Chờ nhau.. chỉ gió về ru mộng
Thoáng ở đầu sông áng mây mù

Chia nhau đôi ngã hai nỗi nhớ
Anh nhớ gì không những giấc mơ?
Tôi nhớ bài thơ hương vị đắng
Buồn bã ăn năn đến dại khờ

Tôi nhớ vườn trăng thơ và rượu
Anh nhớ trăng già trao luyến lưu?
Tôi nhớ nụ cười gieo thơ ái
Anh nhớ giùm tôi..mưa Chức Ngưu!

Chẳng chờ nhau nữa bình rượu cạn
Mấy đóa hoàng lan biết thở than
Tôi nhớ màu hồng đan vườn cúc
Anh cứ dằn dằn...ôi mơ hoang!