Trương Bảo Trâm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ta Rồi Sẽ Về Đâu?

Ta … có phải là tuyết trắng ?
Khoác hồn chiếc áo giá băng
Đêm , đốt nến chờ sao lặn
Buồn nằm hò hát bâng quơ.

Ta … có phải là giấc mơ ?
Sáng ra ngơ ngáo , dật dờ
Muốn quên nhưng mà vẫn nhớ
" Còn nhớ thì làm sao quên? "

Ta … có phải là ốc sên ?
Ngại mưa , cứ cuộn thu mình
Con tim thóp thoi , luýnh quýnh
Những ngày vắng ánh bình minh.

Ta … có phải là phong linh ?
Leng keng thay tiếng thở dài
Dư âm đọng tồn sắc thái
Đợi chờ , khao khát lời yêu .

Ta … có phải là mây tím ?
Lang thang tám hướng đi tìm
Dẫu lòng biết rằng khan hiếm
Nụ cười nở cánh từ tim .

Ta … có phải là cơn gió ?
Cô đơn lờ lượn vòng vo
Bước đi giữa hai thềm cỏ
Thèm vòng tay ấm , buồn xo .

Ta … có phải là chiếc lá ?
Theo dòng năm tháng phôi pha …
Về đâu cuộc đời vô ngã ?
Yên lành hay sẽ phong ba ?

Bxl, 06 - 2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả