Giả Như.Ừ..Cứ Giả Như..

Giả như mai có chia xa
Vẫn đây một đóa tâm hoa hương đầy
Cũng còn suối ngọc rừng mây
Nắng treo đầu ngõ trăng cài cuối đêm
Vẫn còn sông nhớ mông mênh
Biển sâu sóng vỗ trên ghềnh đá rêu
Cũng còn thắm thẳm những chiều
Hoàng hôn đỏ mắt khóc điều hoài mong

Giả như mai có chia giòng
Đời nhau chẳng buộc tơ hồng kết duyên
Vẫn đây tiềm thức đảo điên
Từng giây phút nhớ cõi riêng tung hoành
Khuấy trời cho gió tương tranh
Động bờ cho sóng vỡ quanh biển tình
Rong rêu quấn quýt tượng hình
Đó người cảnh vật vẫn nghìn bóng thơ

Giả như mai vẫn là mơ
Thì xin giữ mãi tương tư cùng người
Thời gian ngừng lại đừng trôi
Để đêm, đêm với bồi hồi chờ trông
Nhớ thương từng khắc xoay vòng
Để ta nối sợi chỉ hồng lền khung
Căng lên giấc mộng tương phùng
Nguyệt cầm một khúc luôn cùng khẩy chung

Giả như, ừ...cứ giả như...!!..

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả