Đêm Vắng..

Đêm vẫn còn một góc đời phủ kín
Nỗi nhớ ngồi kể mãi chuyện ngày mai
Ừ ngày mai, nắng gió vẫn heo may
Vẫn một khoảng cách xa chưa lấp hết

Cái lạnh se da, ôm chầm kỷ niệm
Những bài thơ con chữ mãi loay hoay
Góc độ nào đây cân bằng dấu lặng
Khắc khoải ơi, mây ướt lối trăng phai

Bài thơ của buổi sáng dài lê thê
Ý niềm rủ nhau ngang qua ngõ gió
Tiếng phong linh rung lên đầy tưởng vọng
Mây ngang đầu trĩu từng nhánh mưa về

Bài thơ của buổi chiều hoàng hôn vắng
Trang giấy ngại ngùng chuyển nét tà huy
Bút nâng lên đặt xuống rụng xuân thì
Ôi cái nhớ..nhớ chi hồn luống cuống..

Bài thơ của buổi tối đam mê cao ngất
Ngôn từ rỉ rên thống khoái ngã nghiêng
Có niềm vui xa lắc, buồn kế cận
Đêm một góc đời, với những niềm riêng..

Vài giọt cafe tí tách đều phát tội
Chạm tiếng khuya giựt nẩy cái đơn côi
Ta khuấy nhẹ vòng xoáy tình chao động
Vẫn cái nhớ sủi tăm ngọt đắng trên môi

Vẫn những giọt rơi vẫn tiếng đều đều
Những hạt lệ trời rơi êm ngoài ngõ
Hay giọt thương, người gởi qua màn gió
Rơi xuống nụ hôn nồng ấm lời yêu

Khép đôi mi..mơ màng đi đêm nhé
Hãy vẽ cầu vồng sau những lần mưa
Ta đưa mộng qua phía đời dẫu muộn
Thắp lửa tình trên giai thoại tình yêu

HaDiep

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả