Có Sợ Lúc Xa Nhau..

Ơi người, có sợ lúc xa nhau..!!.
Kẻ đứng trông theo kẻ cuối đầu
Một dải sông mây bờ khuất bóng
Buồn nào hơn nửa nghĩ mà đau

Nếu lỡ một ngày phải tiển đưa
Chắc là trời khóc mấy giòng mưa
Hình trông theo bóng nhòa mi lệ
Lệ xuống môi cười mặn chẳng thừa

Ừ buồn, buồn nhất buổi chia xa...
Cách biệt đôi khi mãi quan hà
Cái khúc ly tao ai muốn hát 
Vì trời sẽ xoáy bão giông qua

Ơi người nếu cách hãy quay về..
Đừng để sóng xô lạc nẻo mê..
Vì bóng trăng phai hồn cổ độ 
lồng hình kẻ đứng  buồn lê thê

Ơi người, kia  đó phải thuyền hoa
Nguyệt thả bóng thơ qua bến phà 
Chắc hẳn chia xa không vĩnh viễn
Nên không hóa đá tựa thời xa

Nhìn cảnh chia ly lòng sợ thôi
Sợ rằng mình mãi cách đôi nơi
Sợ rằng tim nhịp cung sầu não
Rung khúc đoạn trường nhạt mắt môi

Ơi vẫn bên nhau cạnh cuộc đời
Cho dù thu hát giữa trùng khơi
Tâm linh giao cảm hồn tương ái 
Ngắm đóa tương tư hương tuyệt vời

 Ơi người, chờ đợi phải tuyệt vời !?.

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả