Sa số lệ
SA SỐ LỆ
Tìm ánh sáng của màn sương sầu thảm
Của vọng hư đổ vỡ tự bao giờ
Ôi một lỗi chẳng chừa cho thanh bạch
Tẩy đến chừng cho sạch những nhuốc nhơ ?
Ai nặn lệ ? Hình dong vệt loang mờ
Rơi tận đáy lòng rêm từng khúc quặn
Cảm ơn đời, cảm ơn người ban tặng
Nghĩa vuông tròn mặn đắng lạc vào trong
Sa số ơi chấp chếnh của bội vong
Vừa riêng mang, cất-giấu-giành tủi hổ
Lệ trót vương mong đoái hoài giữ hộ
Nụ cười thay, điệu mỉm khá trầm trồ
Đêm thanh bình, tia nắng hắt vàng khô
Như héo úa đất nhìn trời khóc vậy
Bóng hình lăn, lệ mừng rời mắt ấy
Tinh cầu xoay, giấc trở - giấc chưa đầy
30.8.2006