Đôi Bờ..Mưa..
Bên người, mưa tí tách rơi
Gió đưa thương nhớ giăng đầy sông mây
Cảnh khuya bờ nước dâng đầy
Thuyền còn về kịp bên ngoài bến hoa
Mộng sang ngồi giữa đôi ta
Nhẹ tay khẩy khúc thu ca luyến tình
Bên người, mưa gió ngân lên
Giòng tương tư trổi bồng bềnh tiếng đêm
Bên ta tưởng nhớ lặng yên
Nhưng không nhớ chẳng lặng yên chút nào
Cũng cào cũng cấu cũng đau
Cũng ca thán mãi canh thâu...ơi dài..
Bến khuya mưa vẫn dẳng dai
Góc riêng ta một bóng cài vần thơ
Sàng rây con chữ đợi chờ
Hong tằm kéo kén se tơ chỉ hồng
Mai nầy mưa tạnh mây trong
Bến khuya thuyền chuyển qua dòng nợ duyên
Ơi người, ơi nợ..ơi duyên..!!..
Ơi ta, ơi những niềm riêng buộc ràng..
Ơi mưa..ơi gió đi hoang..
Ơi đêm.. ơi bóng địa đàng hiện ra
Bên người mưa vẫn Thu sà
Gieo sâu nỗi nhớ nương phà qua sông
Hồn ta trĩu xuống bên dòng
Nghe mưa tí tách đang òa vào đêm
Ơi người..đây tiếng con tim ..
Đang cùng rung nhịp mưa mềm cỏ cây
Tương tư..hoa một đóa nầy
Hương ngầy ngật quá ngợp say tâm mình..
Đôi bờ sắc nhớ rập rình..
Gieo mưa tưới mát liếp tình xanh hơn..
HaDiep