Ngủ Ngoan..
"..Ngủ ngoan nầy..Nhỏ của Anh ơi..
Mộng đi nhé, trong xuân thì tươi thắm
Mỗi giấc mơ se hồng duyên đẹp lắm
Ngủ cho ngoan, yêu gởi tiếng ru hoài..
Ngủ ngoan nhé dẫu đời sống trở trăn..
Anh sẽ hát những tình ca bất hủ
Đưa đêm vào giấc thơ đầy quyến rũ..
Tình thăng hoa chất ngất mộng thường hằng..
Hãy ngủ ngoan trong vần thơ lãng mạn
Có mùa phượng rơi sắc tím lối hoa
Có mùa nắng ươm vàng câu thương nhớ
Chú ve sầu hòa tấu bản tình xa...
Hãy ngủ thật ngoan trong lòng tranh vẽ
Dáng nàng thơ dưới mây nước hữu tình
Nhỏ có thấy không gian mình thơm quá..
Từng búp sen bên lá tỏa hương trinh.."....
Ừ ngủ ngoan ..Ừ Nhỏ sẽ ngủ ngoan..
Để mai nầy chẳng chờ nhau vất vả
Những vần thơ không còn là viễn ảnh
Và trong mơ, không chỉ bóng địa đàng..
Nhỏ sẽ ngủ trong lòng đêm tuyệt diệu..
Trên cung đàn khúc nhạc hòa tiếng Thu..
Đang ngoài hiên thánh thót gợn sa mù
Ôi tha thiết bao lời tình diễm tuyệt..!!.
HaDiep