Đêm Say.. Loạn Thầm..
Ôi cánh gió khơi hương thoảng trời
Ơi vầng nhật-nguyệt đối nhau chơi..
Ngày vòng xoay chữ , qua rừng nhớ..
Tối đảo loạn từ xuyên núi cười..
Em một mình điên giữa đất trời..
Nghêu ngao câu hát mãi À Ơi..
Nhặt lên chiếc lá ghi ngày tháng..
Thả xuống sông đời một bóng trôi.. .
" Hoa-Bướm ngày xưa "..Hoa bướm xưa..
Một vùng tưởng vọng nhớ sao vừa..
Khung trời kỷ niệm hương tinh khiết..
Thơm mỗi lời Thơ cả giấc mơ..
Ôi khoảng đời mơ mấy đoạn Thơ...
Mà Trăng với gió giăng giăng tơ..!?...
Võng tình đưa mộng quanh hương lá..
Và một Hạ-Thu hát đợi chờ ..!!..
Hãy lắng nghe đêm gọi tiếng ngày..
Mùa Xuân hương gió lại hương mây..
Lối qua ngõ mộng toàn hoa nắng..
Đường trở vào mơ nguyệt đã đầy..
Ảo đàn tấu khúc, Ai vừa buông..
Trổi mấy cung tương chạnh cả hồn..
Thơ luyến.. hòa thanh theo tiếng nhạc..
Lưu tình giao hưởng nối hoài thương..
Đêm vẫn rung trên phím nhạc say..
Vành trăng cũ kỷ giữa giòng mây
Bài thơ men rượu đong đầy chén..
Sóng sánh trên môi mắt kẻ say.. ..
Nguyệt đã rung tơ trổi khúc cầm....
Nhạc đêm sóng lượn vọng triều âm
Biển cuồng nộ nhớ , trùng dương hát
Cả một giòng đêm..say loạn thầm..!!..
HaDiep
04/09/06