Trao Nhau Tất Cả

Mến tặng hai bạn cử hành hôn lễ  ngày 2/9/2006

Trong thánh lễ, lứa đôi cùng thề hứa
Trọn một đời trao tất cả cho nhau
Dù khó khăn thử thách dẫu bao lâu
Cũng kiên vững, không hoài nghi, chối bỏ

Tình yêu thắm từ đây càng rực rỡ
Hơn muôn hoa trang trí giữa ngày vui
Hơn những màu áo đẹp đang khoe tươi
Ngày lễ cưới, bữa tiệc mời bạn hữu

Bạn đó đây kéo nhau về tề tựu
Cùng họ hàng hai họ cùng chúc mừng
Từ hôm nay không còn nữa người dưng
Hai họ khác giờ đã thành một họ

Nhìn cô dâu chú rể cười rạng rỡ
Ai cũng vui hạnh phúc cũng truyền sang
Chúc lứa đôi tình yêu mãi nhịp nhàng
Thuyền hoa mãi không gập ghềnh, giông bão

Chúc đôi bạn làm chứng nhân trong đạo
Bằng tình yêu trao tặng phút thăng hoa
Bằng tình yêu mỗi ngày một chan hòa
Như nắng đẹp, như ngày vui buổi cưới

Nguyên Đỗ


 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả