Bịnh gì?


Đầu sao nặng chịt, nặng chì!

Hôm nay hỏng biết bị gì nữa đây

Đứng lên mày mặt xẩm say

Ngã lưng nằm xuống thấy quay vòng vòng!

Chắc là áp huyết tăng-xông

Xuống lên bất chợt nên không thăng bằng

Phen nầy cần thuốc gì chăng?

Ghét nghe bác sĩ lằng nhằng nhức tai!

Thằng nào cũng bảo là hay

Dùng người thử thuốc có ngày đi đong

Thế mà phòng mạch lại đông

Bệnh nhân sắp lớp đến không chổ ngồi

Nội chờ bịnh nặng thêm thôi

Nếu chưa tới số, thà tôi nằm nhà.

20060902




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả