Thơ và tôi

Bút và thơ
Quấn quýt đời ảo ảnh
Tôi và em
Mơ gió êm đềm
Em và tôi những đêm dài đếm mộng
Bút thả hồn, thơ réo cuồng ngông

Em là thơ
Ru hồn tôi bay bỗng
Em là bút
Vẫy mực hồng nghi ngút khói mây bay
Tiên giới bồng lai
Em ru tôi tháng ngày
Mưa hay nắng lời bay bay lộng gió
Em và tôi
thời gian trôi...
Khắn khít bên nhau
Một cánh đồi bao la không tầm với
Em tung cánh bay cao
Tôi lặng lẽ bút trào tâm sự
Em ngôn ngữ
Tôi linh hồn
Đau thương... khoảnh khắc
Chờ mùa thu giăng mắc sợi tình yêu

Em... những chiều...
Say tình ái
Hồn điêu linh
Em... trái cây mùa chín
Tình vuột tay chiều trái rụng đầy sân
Tôi nhớ bâng khuâng
Nụ hồng nở rộ
Tôi nhớ những lần
Em về ngang phố
Để lại chút gì tượng ngộ buổi hoàng hôn