Tôi Vẫn Biết
Khi con tàu rời khỏi sân ga
Là tôi biết sẽ mất đi tất cả
Là tôi biết dòng đời sẽ nổi trôi bên xứ lạ
Giọt mưa ngâu sẽ rơi xuống nhiều đêm
Từng giọt buồn sẽ rớt xuống nhiều thêm
Từng nhung nhớ sẽ hiện về qua ký ức .
Và tôi sẽ nhiều đêm thao thức
Hướng trời xa - vòng tay trước ngực.
Mỏi mắt tìm bóng dáng quê hương .
Tìm trong mơ mái ấm sân trường
Tìm tuổi dại bên dòng sông nhỏ
Tìm bóng em trong đêm trăng tỏ
Trên đường quê ta bước nhau về .
Khi con tàu bay vút lên cao
Là tôi biết tháng ngày sẽ có nhiều giông bão
Ðường tôi đi sẽ gặp đầy phiền não
Gió mưa khuya sẽ rụng xuống vai đời
Từng lệ sầu sẽ phủ kín em tôi .
Tôi vẫn biết - nhưng cuộc đời cay nghiệt !
Tôi vẫn biết - nhưng em ơi ! đành ly biệt .
Phan Tưởng Niệm