RIÊNG CÕI TẦN..!!..
Không trăng Em vẽ chiếc thuyền nan..
Một nửa vành cong vượt sóng ngàn...
Nỗi nhớ chật đầy khung lụa trắng..
Tương tư kín cả nửa khuôn vàng...
Tiếng vọng triều dư động sóng lòng..
mái chèo đưa mộng đã qua sông..
Giòng mây quanh núi đưa hồn dõi..
Dõi bóng Thơ đang trở lại nguồn..
Em trở về nguồn với biển khơi..
Nghe đêm trong hơi thở bồi hồi..
Viễn xứ con thuyền chờ vớt mộng..
Tha hương ôm ấp giấc mơ đời...
Anh có biết không, một bể đời..
Bao nhiêu giông tố chực chờ khơi.
Mình Em với biển, Ôi mênh rộng...
Nghe khoảnh khắc im đến rợn người..!!..
Anh vẽ giòng đời trên tháng năm..
Tô tranh, những mầu sắc thâm trầm..
Em chạm hồn mình lên bóng Nguyệt..
Cho Người si khách họa trăm năm..
Từng vết mực loang chấm phá tràn..
Thơ si yêu quá loạn từng trang..
Ngày mơ cánh bướm, Hoa vào mộng..
Đêm mộng hồn hoa...Bướm vượt ngàn...
Anh có thấy không đêm vẫn dài..
Vẫn là nhất mộng vượt trùng khơi..
Vẫn mơ, để mỗi cơn mơ ngất..
Nghe tiếng chiêm bao bật khản lời...
Giữa những giòng thơ hương vẫn tân..
Thơm dòng tứ tuyệt, dạ lâng lâng..
Tinh khôi dáng Nguyệt riêng trời mộng..
Hương giữa làn mây riêng cõi..Tần..!!..
HaDiep
03/25/06