Trong Cơn Say 8

Ta cùng thao thức với trăng
Ừ thì cả rượu hoang đàng mộng lay
Trời thu đêm trải cuồng say
Thoát hồn thân nhẹ lâng quay sóng dồn

Ngây men tê dại môi hồng
Bỗng cười điên tỉnh chẳng màng nết chi
Mênh mông vàng nhỏ giọt si
Đầy tay sao sáng ấn tì lả lơi

Tiếng lòng trầm bổng buông rơi
Ánh xanh tía đỏ vẫy vời mắt hoa
Gió hương gợn áo mỏng tà
Quạng quờ khua chén trăng ngà lung linh

Nhìn quanh thấy lắm bóng mình
Hình thơ dáng vận rợn tình ngả nghiêng
Chập chờn giữa chốn đào nguyên
Uống cho say lả khước mềm cơn mê

Lạ thay mất cả đường về

Rươu cay chất ngấm sắc mờ dung nhan
Sẵn đường cứ bước lang thang
Sau lưng bỏ lại giữa đàng...dối gian !


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả