XÔN XAO NỖI NHỚ





Hè vội đến phượng hồng đua nhau nở
Tháng năm ơi chầm chậm với chờ ta
Ve trên cành đừng réo gọi ngân nga
Cho nỗi nhớ xôn xao cơn nắng hạ

Trống tan trường âm vang buồn chi lạ
Chiếc lá rơi bầy sẻ nhỏ ngẩn ngơ
Người về đâu có ai nhớ ai chờ
Thơ dang dở đôi vần gieo bịn rịn

Tình thật xinh mãi hoài còn khép kín
Bỏ sau lưng tiếng dép vọng sang mùa
Tim nghẹn ngào nhè nhẹ nhịp đong đưa
Trong gió thoảng thì thào câu giã biệt

Xin giữ theo tháng năm dài tha thiết
Một chút vui, chút nhớ, chút buồn thương
Chiều đã buông, lá me bay nhẹ vướng
Mắt cay cay mưa vội ... ướt mi rồi

Có ai còn khẽ nhắc đến tên tôi
Tháng Năm ơi ... mùa chia tay lại đến






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả