Tìm nhau trong mơ
Thế là thôi mình hết gần nhau
Lệ nào em rưng thêm thương đau
Ngoài kia bầu trời vẫn nắng sáng
Nhưng hi vọng mong manh trôi mau
Phố vẫn lạnh và sương đang rơi
Ướt môi em xoá dấu tình đời
Nơi ấy tiếng yêu vừa chợt tắt
Và giọt sầu rớt trên vầng môi
Tay nắm , em run run thổn thức
Lòng bâng khuâng giây phút u buồn
Bờ môi cười nét xuân gượng gạo
Trong hồn thoáng tiếc một trời thương
Em ơi ! Thế là hết phải không
Mộng ban đầu thôi đời hết mong
Ngày mai này quan san cách trở
Nỗi nhớ đành giữa mơ tìm trông
Đông Hòa
04.09.06