Cơn Mưa .. Mùa Hạ Rớt
Em ngồi đây
Với cơn mưa ..
Mùa Hạ rớt
Chiều mây bay ..
Mang theo bóng
Nửa hồn vơi...
Mưa lang thang...
Rơi thành lối ..
Nhỏ thành hàng ..
Giọt thánh thót ..
Chìm ngập sâu
Vùng tâm tưởng(!)
Vẫn là mưa ..
Nhưng không như
Mưa ngày Hạ
Vẫn là buồn ..
Nhưng không giống
Thuở xa xưa...
Lặng lẽ quá!!
Thấm lịm dần
Từng kẽ nhớ(!)
Bỗng rùng mình
Chẳng lẽ thế
Kiếp thi nhân?!
00h45 - 05/09/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
Một chốn chỉ bình yên
Một nơi toàn thương mến
Một bờ luôn sóng vỗ
Một trời mây mong manh…